Em không biết tại sao
Em không biết tại sao
Anh buồn làm em khóc
Có giọt nước mắt nào
Rơi thành lời châu ngọc
Có giọt nước mắt nào
Xóa tan kỷ niệm sầu
Cho em thôi nghẹn ngào
Nhìn mây bay qua chiều
Gọi thầm tên anh yêu
Em không biết tại sao
Em ngu si dại khờ
Dù bao người khuyên bảo
Ðời chẳng đẹp như thơ
Sợ ước mộng bơ vơ
Nên em luôn đợi chờ
Chờ mây hồng phương đó
Theo gió về ươm mơ
Trong trái tim dại khờ
Trọn đời em vẫn nhớ
Trong đớn đau tình chờ
Giữ lại một vần thơ :
…………………..Yêu !!!
Em buồn mây tím qua đây
vô tình thả xuống sợi dây tơ vò
tơ vò em gỡ bằng thơ
đứt rồi em tiếc ngẩn ngơ anh à .