Mùa giáng sinh
Xa xa tiếng nhạc vi vu
Vọng từ đền chúa nhu ru lòng người
Chắp tay con nguyện ơn trơi`
Rửa cho hết những tội đời của con
má hồng chưa nhạt màu son
Sao con phải chịu trăng hờn đêm thu
Giòng đời lạnh lẽo âm u
Bao giờ cho thấy nụ cười trên môi
Thế nhân vui vẻ đẹp đôi
Bao nhiêu nét đẹp nét ngơi` chúa ban
Sao con phải lệ hai hàng
Giửa rừng nược bạc dối gian cuộc tình
hỏi sao ai hiểu được mình
Cô đơn một bóng ngồi nhìn kẻ vui
Bao giờ thoa lại son môi
Bao giờ con được ơn người ban cho
Huhu hu hu buồn quá
viết vào đêm Noel
24/12/04