Biển đời
Tay lật lại trang tình thư cũ
màu đã nhòa nét chữ úa vàng
anh ơi ! nếu lỡ trái ngang
thì em sẽ chẳng bước sang thuyền người.
Nay bến mộng đã dời chổ khác
con thuyền tình lái lạc hướng đời
một người biền biệt trùng khơi
một người sầu nhớ buông lời trách xa.
Ước nguyện cũ nhạt nhòa năm tháng
thiên thần xưa lãng mạn không còn
sang sông Sáo ở lồng son
lời ru êm ái cho con bây giờ.
Bước thơ thẩn bên bờ tường cũ
nghe lời ru tự nhủ - lỡ lời
Anh - chim Bói cá em ơi !
lao đầu xuống nước giữa khơi tìm mồi.
Trả lại mộng cho đời em đó
anh ra đi sương gió quen rồi
bao năm đã thấm đơn côi
thêm bao năm nữa biển đời - vậy thôi.
Ngày 22 tháng 12 năm 2004