Lũng Tây Hành
Thệ tảo Hung Nô bất cố thân ,
Tam thiên điêu cẩm táng biên trần ,
Khả lân Vô Định hà biên cốt ,
Do thị xuân khuê mộng lý nhân.(*)
Vũ Tiêu Thiền Sư
Dịch thơ :
(1)
Thề dẹp xâm lăng chẳng sá thân ,
Ba ngàn Tăng chúng chết nơi lời ,
Nắm xương Vô Định đáng thương xót ,
Thiếu Nữ buồng xuân mộng tưởng Người.
Thông Thiền dịch
(2)
Thề quét Hung Nô sá mất còn ,
Ba nghìn Tướng Sĩ đất Hồ chôn ,
Thương thay xương chất bờ Vô Định ,
Mà vẫn người trong mộng gối xuân.
Khương Hữu Dụng và Tương Như dịch
(3)
Quét sạch Hung Nô trãi máu xương ,
Ba ngàn thây ngã chốn Biên Cương ,
Bên Sông Vô Định tro hòa sóng ,
Khuê Nữ chờ Ai mộng cứ vương ?
Bạch Thủy cẩn dịch
(*)Vũ Tiêu Thiền Sư mượn ý bài Thơ "Lũng Tây Hành " của Trần Đào đời Đường để ngụ lý Thiền và có sửa "ngũ thiên" thành "tam thiên" ở câu thứ hai.