ghé thăm tôi , cảm ơn người bạn cũ
ghé thăm tôi , xôn xao người bạn cũ
mười mấy năm chừng xa thăm thẳm đời
nỗi ưu hoài nhăn nheo hằn vết dấu
bạc mái đầu ngày tháng đọng khoé rơi
chén rượu đưa môi chẳng dừng ngôn ngữ
mày còn vui cười nói chuyện bôn ba
quãng đời qua bạn mấy thằng còn mất
tao chếch choáng ở căn bệnh ngật ngừ
nhớ ngày nào cái tuổi trẻ gió sương
kiếp phong trần dọc ngang theo vận nước
lâu lắm rồi vùi sâu tao đã tưởng
bỗng nôn nao giờ mỏi cánh chim bay
mày đã đến kéo hồn tao thức dậy
bới lửa tàn chợt nóng ấm thịt da
cuối chân mây tao thấy khoảng trời xanh
xanh hy vọng của ngày xưa tuổi trẻ
ghé thăm tôi , cảm ơn người bạn cũ ..