Cũng Chỉ Là Nỗi Nhớ
Cũng chỉ là nỗi nhớ
Đau trong em từng chiều
Cũng chỉ là sương khói
Rơi trong chiều tịch liêu
Cũng chỉ là nỗi buồn
Mà sao cô đơn lạ
Thu về theo sắc lá
Vàng Thu chiều hôm qua
Cũng chỉ là bóng tối
Theo mưa bay ngậm ngùi
Cũng chỉ là hoang vắng
Theo đêm về lặng câm
Cũng chỉ là ảo mộng
Mù sương chông chênh lạ
Khi rừng, buộng tiếng hát
Ngàn năm rụng hoang sơ
Đưa tay em cố giữ
Hương thời gian chơi vơi
Đàn thu bay gió cuốn
Xác lá chiều phôi pha
Buô’t giá chiều Đông qua
Cũng chỉ là sóng vỗ
Tuôn rơi theo mạch sầu
Cũng chỉ là hoa tuyết
gom băng về quạnh hiu
Cũng chỉ là chén lệ
Tàng cây trơ thân mục
Cung đàn ai sắc oán
Về đâu đời hư không