Đêm Thánh Bình An
NOEL ĐÊM THÁNH BÌNH AN
Hát lên khúc hát dịu dàng THÁNH CA
Giáng Sinh mừng Chúa rộn ràng
Xuống trần gánh chịu gian nan cho người
NOEL đêm Chúa ra đời
"HÀI NHI THÁNH THỂ" giữa trời tu oa
BÊ LEM nơi Chúa Ngự toà
Cỏ rơm thay thế điện vàng lầu cao
Tình thương "NGÀI" đã giãng rao
Cứu người độ thế gian lao chẳng nề
"CHÚA tôi" chịu nạn trăm bề
Vòng gai mang lấy cõi về đau thương
Nén trong ngấn lệ đoạn trường
CHÚA dang tay chịu nhiễu nhương giữa trời
Trên không mây xám chuyễn dời
(Tội đồ )trần thế gọi lời xin tha
"CHÚA tôi" rộng lượng hãi hà
Máu "NGÀI" đổ xuống thay vào "THANH TÂN "
"Nầy là TÂN ƯỚC THÁNH KINH"
Lưu truyền muôn kiếp thiện chung vĩnh hằng !
(CHISTMAS DAY xin chúc tất cả được niềm vui)