Hoa Rơi

Tình như mây khói mong manh
Em như chim nhỏ giữa cành mưa ngâu
Tìm anh trong giấc chiêm bao
Trong làn sương mỏng bên màu pha lê

Em mơ một thoáng mây về
Lồng hơi thở nhẹ cận kề bên em
Mơn man trên phiến môi mềm
Là anh ánh mắt êm đềm ngày xưa

Trái tình vừa chớm đong đưa
Ai đem cắt bỏ khi vừa biết yêu
Trời giăng mây xám tiêu điều
Không gian rét mướt những chiều thu phong

Lặng yên những phút hương nồng
Khối câm rướm máu ngậm dòng châu sa
Chắt chiu một mãnh tình hoa
Để lòng tê dại hồn sa diêm đài

Đành thôi tìm giấc ngủ say
Quên đi vụng dại tháng ngày yêu đương
Làm thinh tìm đất về nguồn
Vẳng đâu thút thít tiếng buồn trần gian !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả