Một Ngày

Một Ngày

Một ngày nữa lại trôi qua
Một ngày nữa lại trôi qua một ngày
Một ngày nữa vụt tầm tay
Một ngày nữa vụt nơi này mà di
Chỉ một ngày mà xá chi
Chỉ một ngày mà có khi khóc ròng
Một ngày cũng dợi cũng mong
Một ngày cũng dợi trong lòng nhớ thương


tặng Quang_Ngọc

MỘT NGÀY


Một ngày mới đó mình còn ngây ngô
Một ngày bỗng thấy chẳng còn ngây thơ
Một ngày thấy dáng người còn kiêu sa
Một ngày bỗng thấy tình rồi phôi pha

Một ngày bỗng thấy đời mình hoang vu
Một ngày bỗng thấy hồn mình lao tù
Một ngày sóng gió đời mình bôn ba
Một ngày mất nước vạn ngày chia xa
Một ngày bỗng nhớ tìm lại quê hương
triệu người ngơ ngác, triệu hồn đau thương

Ngày nào vẫn nhớ mình còn nôn nao
giờ này đã thấy đời tựa chiêm bao

TVB



Hồi đó




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả