Giận Thì Giận - Thương Vẫn Thương
Người ta bệnh hỏng thương mà còn nói
đốt tiêu tan, thiêu rụi chứng hờn lì
cháy hết rồi thương yêu cũng thành chì
đến lúc đó năn nỉ gì cũng mặc
Trời vào đông nên trái tim buốt lạnh
bàn tay anh đủ ấm để làm reo ?
ghét anh nì cứ làm tim mãi đau
chẳng ra thơ anh đọc đâu đấy nhé !
Anh trao chi tiếng yêu thương khe khẽ ?!
giận hờn nào cũng sẽ làm tan nhanh
ghét anh ư ! Lại không nỡ không đành
nên tình yêu vẫn hoài luôn tha thiết
Giận thì giận - thương càng thương da diết
hai phương trời xa biệt quá anh ơi
muà đông về nhìn hoa tuyết trắng rơi
ôi nhớ quá ! Bóng người tim yêu dấu !
23.12.2004 _____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...