Gọi mùa …
Cuối nẻo thu tình đón gió đông
tuyết rơi hoa trắng thắm môi hồng
tóc em rải tím chiều sơn cước
sương lệ gieo huyền lối nhớ mong
Gửi chút nắng vàng theo cánh gió
rút ngăn tim mộng dệt quầng trăng
phổ muôn giai điệu ngàn cung bậc
thánh thót chuông ngân mấy cõi hằng
Ơn thánh ba ngôi đêm giáng thế
chiên ngoan tâm tĩnh đón hồng ân
cung tay thỉnh phước đời dâu bể
rải vạn tình thương lót bạc phần
Ta ngắm màn sương trên suối lệ
long lanh như thể Mẹ thương ơi!
dịu êm lan tỏa tình hương cỏ
xóa vết u mê những kiếp đời
Ta chuốt từ đêm sâu lắng tình
ly bôi cử vọng giấc ba sinh
tạ ơn cao cả nghìn năm trước
cứu rỗi tâm ta thoát nhục hình
Tri kỷ theo về máng cỏ xưa
tay đan, chung nhịp dưới làn mưa
nghe chuông ngân vọng hồn thư thái
những mảnh tình chung ghép mộng vừa.
(Thân thương gửi đến những người bạn tôi
một mùa Giáng Sinh an lành!)
alt - 23/12/2004