Chuyện người Thiếu Phụ (2)

Dù cho sông núi đổi dời
Trăm năm em mãi một đời vì anh
Trắng khăn em quấn giữa vành ...
Phòng hoa chưa động ,thay lời tiển đưa

Tràn mi lệ đẫm bao mùa
Đau lòng xuân nữ gượng cười làm vui
Trăm đau ngàn xót phận người
Tóc xanh hoa trắng dấu đời tang thương

Gian sơn nửa mãnh chiến trường
Hy sinh hạnh phúc cho đường tương lai
Hôm nay thế kỷ đổi thay
Thân anh xưa đó đã ngàn cỏ xanh

Em giờ kiếp sống mong manh
"Gừng cay muối mặn" không đành sang ngang
Thân anh tô điểm gian sơn
Thân em bạc phận ôm hờn thiên thu

Cô đơn tựa cánh phù du
Không lời giã biệt... lá thu rụng rồi
Thân anh vùi lấp giữa vời
Mộ bia không có, cho đời nén hương!

Mênh mông bao độ thu buồn
Linh thiên anh hiểu đoạn trường cho em
Thân em thiếu phụ bên rèm
Mơ vòng tay ấm ... nửa đêm gió lùa ....







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả