Dã Tràng Xe
Em trãi thân dài trên biển cát
Anh chỉ là những dã tràng xe
Dòng lưu luyến ngất mùi hương nhẹ
Sóng vạt bờ ru mãi tháng năm
Khi anh níu giữ dòng cát mịn
Tìm vũng sâu hồn cát giữa trời
Em nhắm mắt cơn say nắng hạ
Đợi hoàng hôn buông bóng gọi mời
Sóng vẫn vỗ muôn trùng nhịp thở
Cát giữa dòng từng lở hoàng sa
Gió vô biên xa lạ thân ngà
Từng đợt khua tỉnh mộng miên hoa
Biển thét gào giữa muôn ngàn sóng
Nghiêng ngã đời trong cõi mênh mông
Dã tràng xe chứa đầy ảo mộng
Cuối chân mây đọng giọt sương nhoà