Nguyễn Hoàng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cô bé hàng xóm

Đêm nay ai đỗ trăng tà
Vào lòng nhung nhớ người nhà kế bên
Mỗi khi thấy bé bên thềm
Tim anh rơi rụng bên hiên mười giờ

Ước gì anh biết làm thơ
Hoạ từng chi tiết về người anh thương
Ước gì bé chửa vấn vương
Đễ anh có bửa trèo tường sang thăm

Ước gì bé chớ xa xăm
Tim anh đâu đã như sâm xì hơi
Ước gì bé cứ tươi cười
Thì anh đâu đã ngó người trơ trơ

Ước gì bé chớ ngây thơ
Đễ anh đâu phải làm thơ đều đều
Ước gì bé chớ thành diều
Đễ không đứt chỉ trong chiều gió bay

Ước gì bé cứ thơ ngây
Anh đâY đâu đã lay quay một mình
Ước gì bé chớ vô tình
Mình anh đâu đã ôm hình ai mơ

Ước gì bé mãi vu vơ
Đễ anh đâu phải lơ ngơ cổng trường
Ước gì bé đã biết thương
Chắc rằng bé đã tìm đường sang đây


Lãng tử điên







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả