Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm Buồn Noel


Noel ta chỉ mình ta
Mưa đêm trĩu nặng trời Cali buồn
Tóc dài thấm giọt mưa tuôn
Ta nghe lệ nhỏ vào hồn thương đau
Người ơi! người ở nơi đâu
Để sầu ướt đẫm vào mùa Giáng Sinh
.....

Trời đông lạnh đêm Noel bên ấy
Tuyết có rơi phủ kín cả rừng phong
Gió bấc về người có lạnh lắm không
Manh áo mỏng có ấm lòng cô lẻ

Giáng Sinh nào ta bên nhau vui vẻ
Nụ hôn đầu thay lễ muộn qua đêm
Bước rộn ràng trong tiếng nhạc thân quen
Lòng tự nhủ thầm cảm ơn mưa móc

Noel này còn mình ta cô độc
Ngắm mưa rơi từng giọt đắng môi sầu
Phố phường giăng rực rỡ ánh đèn màu
Hồn ta đó một màu đêm tăm tối

Ngả rẽ nào đưa tình ta lạc lối
Bao Giáng Sinh buồn đã vội về qua
Cung nhạc tình trầm bổng khúc thánh ca
Ta lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp

Hãy ngủ yên những mộng đời thật đẹp
Của một thời ơn Chúa đã ban cho
Để đôi lần tim gõ nhịp đắn đo
Còn biết khóc cho mảnh đời trăn trở


MPN./.Đêm Noel 2003



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả