Giáng Sinh Buồn
Thêm mùa Giáng Sinh buồn
Đếm tháng ngày cô đơn
Dáng ai từ cội nhớ
Len lén bước vào hồn
Chuông giáo đường đổ chậm
Vang vọng giữa đêm thâu
Như tiếng lòng khắc khoải
Tiếc thương tình về đâu
Ngại ngần không ra phố
Sợ nhìn người cười vui
Chỉ có mình lầm lũi
Thấy đời thêm ngậm ngùi
Ngẩn ngơ trong phòng tối
Tìm kỷ niệm quanh mình
Ta và ta một cõi
Ôm ấp một bóng hình
MPN./.December 24, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net