Tô Thùy Nghy
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Phiên khúc mùa đông





Chiều buông rơi chầm chậm
Trời lạnh tím chân mây
Hàng cây xơ xác gầy
Bóng hoàng hôn buốt giá

Trên cành lưa thưa lá
Con chim buồn đứng đậu
Mùa thu vội qua mau
Đông về se cỏ úa

Nhạt phai màu nắng lụa
Còn lại chút hư hao
Xa xôi ngày tháng nào
Trũng đêm dài sầu lắng

Mắt trầm sâu canh trắng
Lặng lẽ thời gian trôi
Tiếng ca vọng bên trời
Gọi tên mùa xa vắng

Ơi vàng thu tóc ngắn !
Nghe chăng khúc tự trầm
Hoài niệm nhịp dư âm
Bản sầu đông không nốt


Dec.25.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả