Phải Chi… 1
Phải chi tình mình êm như cỏ
Để đêm dài còn có mộng mơ
Bàn tay thôi hết thẫn thờ
Buông lơi từng nét vào thơ nghẹn ngào
Phải chi người đừng mau tự ái
Biết yêu nhau sao lại bất cần
Nhớ thương mà chẳng dám gần
Để cho tình đã bao lần chông gai
Phải chi ta đừng hay hờn dỗi
Cứ vô tình hành tội người thêm
Thì đâu lệ thấm môi mềm
Mắt cay đâu dõi sao đêm lạc loài
Phải chi trở lại ngày tháng cũ
Bước bên người vui thú đó đây
Nếm tình thơm ngát men say
Đời vui như cánh chim bay giữa trời...
MPN./.December 22, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net