Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xạm Nắng

(tặng trúc bạch)

buổi trưa nghe rưng rức
cây im lòng hiu hiu
điều ta mơ chưa thực
nở ở móng chân điêu

hiện thực, nắng ở đậu
tâm dựa nắng cúi đầu
bãi trưa thèm ngủ dại
đếm trời mây mấy mầu

tâm chung không ổn thỏa
nổi lửa xạm khắt khe
đếm lòng riêng nhắn hỏi
sao cúi đầu mây che

em hiểu sao chim ho’t (*)
đã gọi nhau hiền hòa
giữ điều trưa hoa võng
tìm ở suô’i cườm hoa

nguyễn đăng tuâ’n

(*) em hiểu vì đâu chim gọi nhau , dtl




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả