Thuyền Trôi Biển Vắng









Mây phủ hoàng hôn tím góc trời
Ngắm nhìn cảnh vật sóng trùng khơi
Thuyền ai nhẹ lướt buồm căng gió
Chim biển tung bay đẹp tuyệt vời

Ánh nắng ban mai còn đọng lại
Biển chiều mang nặng bóng thuyền trôi
Sầu dâng sóng biển bờ hoang vắng
Để lại niềm đau cát một đời

Từng bước chân ai chiều tưởng nhớ
Gởi lòng thương cảm đến trong mơ
Cho tôi kỷ niệm xanh màu biển
Hình bóng tương tư mây hững hờ

Chim biển lượng bay không mỏi cánh
Hoàng hôn rơi phủ một màu tơ
Sắc hồng tô điểm vài tia nắng
Bát ngát trùng dương sóng giạt bờ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả