Bóng Chim Di
Anh xa em khi mùa thu vừa đến
Để trong hồn lá úa đẩm màu sương
Nhìn thời gian em nghe nỗi chán chường
Lệ âm thầm từ khoé mắt rơi tuôn
Rừng gió thổi sương bay bay lạnh buốt
Giấc thời gian em nuốt những âm thầm
Đêm lắng nghe chim hót khúc trầm âm
Mà tưởng tượng về một cõi xa xăm
Hồn phách lạc phần đời em hoang phế
Nhặt dư hương mà ngăn dòng sương đẫm
Khẽ trong lòng chồng chất thoáng dư âm
Tiếng ngọt ngào còn động ở trong tâm
Trong mùa thu có nỗi niềm vạn kỷ
Một tâm hồn in bóng dáng người đi
Đêm lã lơi ! gió nguồn về rũ rĩ
Em nhìn theo năm tháng bóng chim di !