Số Lẻ
Buồn vương lên khoé đôi mi
Sầu chia nhánh đợi người đi không về
Riêng em giử mãi lời thề
Nhân đôi chờ đợi lối về đường tim
Cuối thu chiếc lá vương thềm
Chia hai tâm sự nỗi niềm riêng mang
Nửa mong rừng trở mùa sang
nửa mong biển cã thuyền chàng tròn vui
Đông về lạnh lắm chàng ơi !
Khép song cửa nhỏ lệ rơi ướt dầm
Duyên em mang số lẻ " năm"
Cho dù nhân mãi chữ "trăm" không thành !
Trăm năm duyên kiếp mong manh
Cũng cam nhận lấy số thành trừ ra
Trừ "Anh" trong chuyện tình ta
Em ôm cõi nhớ cộng vào cõi thương ! ! !...