Sao Vội Thế
Cây xanh lá mượt buổi xuân thì
Hương thơm tỏa ngát vườn xuân ấy
Trăm hoa nở thắm màu hồng tươi
Mệt mỏi bao chàng ong bướm lượn
Đưa mắt say tình trong vườn xuân.
Xuân đi vội vã trong vô thường
Xanh rồi vàng nhạt giữa chiều thu
Hương hoa sắc thắm nay dị diệt
Xuân tàn ong bướm thôi lượn bay
Để lại nụ khô trong nắng chiều.
Ô hay! Xuân đi sao vội thế
Chớp mắt xuân tàn, đông qua mau
Đông qua, xuân đến cứ xoay mãi
Mau tìm bến đạo thoát vòng quay.
Thu về thay lá chợt thấy mình
Bao năm sắc thắm không còn nữa
Xanh vàng phai nhạt bởi vô thường
Ai ơi thấu triệt đời là thế
Sanh tử luân hồi hãy đoạn mau
Khuông Việt, 19.12.04