Lời Thơ Cuối
Ta viết lời thơ cuối
Cho cuộc tình hôm qua
Có muôn lần tiếc nuối
Cũng phải đành chia xa
Lệ nào rơi trên giấy
Ướt cả bức ảnh xưa
Bóng ai nhoà chẳng thấy
Như mờ sau sương khuya
Tưởng chừng là vĩnh cửu
Se duyên đến bạc đầu
Nào ngờ cơn mưa lũ
Cuốn tình mình trôi mau
Lời người còn văng vẳng
Trong tiềm thức mệt nhoài
Bao giờ giông mới lặng
Cho lòng quên nhớ ai
Đi bên đời chua xót
Tan tác một hình hài
Còn đôi lần thảng thốt
Mới hay tình chưa phai
Đây là lời thơ cuối
Cho người và cho ta
Bằng tâm hồn hấp hối
Của ngày tháng xoá nhoà
MPN./.December 22, 2004
Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/38316