Em lại đến.
Em lại đến vì tro tàn chưa lạnh
Tim rã rời nhưng nhịp vẫn còn vang
Hôn vướng mang dĩ vãng đượm hoang tàn
ngỡ xa cách nhưng lệ tràn trong mộng
* *
*
Em lại đến dù gâ.p ghênh ngõ tối
Cố tìm xem đèn tình tỏ lối thương
Để quay đi chẳng than tiếc đoạn đường
đang bỏ dở chan chứa đây oan trái
* *
*
Em lại đến hâù cố tìm góp lại
Những ân tình thuỡ còn chứa miên man
Gửi theo mây xa vắng tận chân trờì
Để cuối ngày không dao hôn đã mất
* *
*
Em lại đến chỉ mô.t lân lại đến
Khi lại đi em biết chắc bình yên
tro xưa không nhóm được lữa đã tàn
thanh thõang hướng vê chân trơì yên lặng
* *
*
Em lại đến chỉ lân nây em đến !
TT
25/12/04