Trách Tình
Vì đâu anh vội bước sang ngang
Gá nghĩa cùng ai chuyện đá vàng
Bỏ em một bóng sầu đơn lẽ
Tháng ngày mỏi mắt đợi tình lang
Tháng ngày mỏi mắt đợi tình lang
Tỉnh mộng, mình em, chẳng thấy chàng
Ái ân ngày cũ giờ đâu nữa
Một mình đối bóng lúc đêm sang
Một mình đối bóng lúc đêm sang
Tiếng tơ ai dạo, xót đoạn tràng
Nỉ non dế khóc, ôi tê tái
Gió lạnh, sương mờ, bóng trăng tan.
Gió lạnh, sương mờ, bóng trăng tan
Hận ai tham phú phụ bần hàn
Tiển nhau chiều ấy thành ly biệt
Chốn cũ mình em sầu mang mang
(Mời xem thêm bài Tuyệt Tình)
11/06/2003