Tâm tình hoa cỏ may.
Tia nắng hoàng hôn vụt tắt nhanh
Đường xưa cỏ níu bước không đành
Triền đê heo hút, mình em khóc
Nhớ mãi, hôm nào em hỏi anh?
“Anh nhỉ, cỏ may sao dễ ghét
Bám hoài trên tóc chẳng thèm buông
Ngả nghiêng theo gió không chung thủy
Thu đến trải tình khắp bốn phương ?”
Anh gỡ cỏ may trên tóc em
Nhẹ hôn lên suối tóc nhung mềm
“Cỏ trao can đảm cho anh đó
Thổ lộ cùng em trọn trái tim.
Em hãy nhìn kìa sắc cỏ hoa
Dọc triền đê nhỏ đón hai ta
Từng bông tim tím màu chung thủy
Trọn vẹn yêu người dẫu cách xa.
Hạnh phúc đôi ta sẽ ngập tràn
Như bông hoa cỏ vượt gian nan
Thả lòng theo gió ươm tình ái
Rộng mở tâm hồn đón thế gian.”
Kỷ niệm xa dần, khóe mắt cay
Thời gian xao xác rớt trên tay
Găm đầy bông cỏ theo chân bước
Nhớ mãi lời anh suốt tháng ngày.
27/12/04