Khi anh không yêu em

Khi anh không yêu em
Đất đâu còn sức sống
Trời đâu còn gió lộng
Mây cũng chẳng buồn bay

Nắng rũ mềm trên cây
Lá xanh thi nhau trút
Đồng bằng tràn lũ lụt
Trên ngàn lại cằn khô

Sông, nước xoáy vỡ bờ
Rừng, lặng yên chim hót
Biển, sóng tan thành bọt
Núi, ngơ ngác cúi đầu.

Ban ngày thành đêm thâu
Mặt trời thôi rực rỡ
Đêm đêm trăng thôi tỏ
Một màu tối im lìm.

Đời không còn niềm tin
Đời không còn hạnh phúc
Đời không còn hiện thực
Khi ta không yêu nhau.



27/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả