Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có Gì Ta Mãi Hỏi

có gì ta mãi hỏi
em khởi tự đóa hoa
ta là phương hướng lạ
chạy quanh một đóa hồng
trong em vờn nắng lụa
ta đã hồn nát sâu
giữa trời đau thảm thiết
hấp hối mãi quay đầu

có gì ta lưu giữ
em, hồn ta xa xăm
chốn xưa, còn thương tiếc
mẹ xưa đã phận đời
chia cha chung mộ tối
ta đã đành luyến xa
trong trời đau thảm thiết

có gì ta nhớ lại
chân guốc mộc thôi mang
và em là thứ nhất
trong trí nhớ muộn màng

có gì ta khó nhọc
đời chia khổ bao năm
ta còn ta tâm hoặc
em, cố quận dấu bầm

đem ta hoá ra bụi
vẫn còn đó tiếng reo
em, thu ngần ngoan vực






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả