Chuyện Buồn
Hôm qua vào lễ rất buồn
Người quen kể chuyện đoạn trường em nghe !
( Oline tình NÉT thiết tha )
Bỏ cha trốn mẹ đi qua nhà người
Im hơi lặng tiếng một thời
Mẹ Cha mòn mỏi tìm tòi lung tung
Ngày kia khoảng độ nửa năm
Báo tin cho biết con giờ bình an
Hỏi rằng: con có an khang???
Nở lòng dối gạt rằng đang học hành
Trú thân cùng với bạn lành
Chị em thân kết, sách đèn sử kinh
Mẹ Cha lấy lại niềm tin
An tâm con trẻ minh minh yên bình
Giáng Sinh mùa CHÚA thánh ân
Rộn ràng lễ hội chờ ngày đoàn viên
Bỗng đâu phút chốc tan điền
Phone reo vang tiếng gởi điều tử sinh
Cánh hoa rơi xuống u minh
Tuổi đời chỉ mới nửa vầng trăng non
Lửa thiêu mặt mũi chẳng còn !
Tình lang bạc bẽo, lại còn đào giông
Nửa thương thân phận má hồng
Nửa thương đầu bạc lưng còng mất con
Sanh ly tử biệt vẫn còn
Tre già quằn gánh, măng non rũ tàn
dang tay ngữa mặt kêu vang
Gọi trời xa quá, gọi ngàn mây bay
Mây ơi ! tích tụ oan nầy
Đưa dùm con trẻ về đây một lần....
Em nghe lòng những bâng khuâng
Lặng câm tê điếng chỉ lần mân côi
Cầu xin các đấng trên trời
Xoá tan chữ khổ đừng rơi xuống trần.
__________________