Trong Giọt Mưa Bụi Trần
tháng chín cuối hạ
hay thu bắt đầu
trẻ nhỏ tíu tít áo quần mới
sách vở nặng trĩu hai vai
tháng chín những con ngỗng bay về
bay lại
bay đi
mặt hồ loáng
những cánh hoa vàng phất
xen lá cũng lất phất vàng
tháng chín cuối mùa hạ
trăng còn nghe quanh mùa cổ tích
trong em, có thấy gì dáng chú cuội
cỏn con
tay cầm lau
tay cầm tiêu tấu khúc
tháng chín những con đường
bắt đầu phủ lá rơi
phải lá rơi
mùa sang mùa
lá rơi
người nhớ người
lá rơi
tháng chín, cuối mùa
quê nhà vẫn mù mịt
vẫn nghe quanh đói khổ triền miên
và giòng lụt lội
trôi từ đâu
nổi từ đâu
phải con thiên nga cũng hiếm hoi
phải lòng xưa đã chất ngất nỗi sầu
và riêng em, còn trong nhau trông ngóng
và tháng chín, cây hoa cúc rực vàng
đám chim mỏ cóng đã bay đâu
quê nhà cơn lụt lên cơn sốt
vàng đau
quê nhà
tháng chín cuối mùa
trời âm u, lá hanh
trời sắt se, lá vàng
và riêng anh
nhớ em
10.02.00