Chải tóc em đi

Em nép vào bên anh
Nghe tim đập vang câu kinh kỳ diệu
Đây làn tóc em mịn màng tơ liễu
Thả xuống bờ vai
Hồi hộp đón chờ.

Chải tóc cho em,
Bằng những vần thơ
Anh kết lược gỡ từng dòng thương nhớ
Vuốt sợi buồn rơi ,
Rụng dần đau khổ
Gom sợi vui về,
Bừng sáng tóc em.

Anh ghé môi trên mái tóc huyền đêm
Điểm lên đó ngàn nụ hôn lóng lánh
Vòng tay anh, đem tin yêu chắp cánh
Hơi thở anh, ướp hương tóc nồng nàn.

Khăn voan em mang
Anh dệt mây ngàn
Ngọc trai trắng tinh
Đọng từ nắng sớm
Gài chiếc nơ xinh
Tình yêu vừa chớm
Em mỉm cười
Anh… anh chải tóc em đi…



28/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả