Mộng Lỡ

Tình nào dẫu chút thương đau
Nỡ đâu oán giận thêm sầu ngàn năm
Quê người đất khách xa xăm
Nhớ về đất mẹ hỏi thăm ngày về

Mong sao đôi lứa cận kề
Bèo mây hội ngộ duyên thề nên duyên
Hôm xưa kết bạn sinh viên
Ngày nay ưa mê’n chim quyên chung tình

Hai ta như bóng với hình
Người đâu ta đó đời mình có đôi
Uơ’c gì chắc cũng vậy thôi
Tình nào mà đẹp trọn đời chẳng phai

Vu vơ gió thổi mây bay
Hồn mơ o­ng bướm sầu đầy năm canh
Vì ai mộng lỡ tan tành
Tình nào hư ảo biến thành khói suơng

Đêm buồn nuớc mắt làm gương
Soi hồn ai mãi đang vương bởi người.

Andy Nguyen Dec 28, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả