Có Lần
Người có lần qua góc phố
Gởi lời dấu ái trên cây
Cuối tháng mười hai trời gió
Rụng thành nỗi nhớ quắt quay
Trái tim ngỡ là vô tội
Ngờ đâu bày vẽ mộng mơ
Chợt bắt gặp mình bối rối
Viết hoài chẳng trọn bài thơ
Tình yêu ai đem thắp đuốc
Mà hồng lên mắt môi ngoan
Đêm ba mươi chờ phía trước
Người qua, trao chiếc lá vàng
Bằng chứng tình yêu mầu nhiệm
Hay màu vàng của phôi phai
Dường như suốt đời tìm kiếm
Cộng, trừ, còn chỉ hôm nay
Người có lần qua tim nhỏ
Hoá thân con nhện, giăng tơ
Để rồi trái tim từ đó
Thành tên đồng phạm ngu ngơ
122804