HÁT NỮA ĐI EM
Thiên Thu Ngậm Ngùi
HÁT NỮA ĐI EM
Hát nữa đi em
Đừng lặng lẽ im lìm như tượng sáp
Thân xác lung linh giữa hai hàng bạch lạp
Đất trời gần bỗng chốc hóa xa xăm
Hát nữa đi em
Đừng lặng lẽ thu mình trong góc tối
Tuyết giá đôi môi băng tan làn tóc rối
Chút bọt bèo tan vỡ giữa dòng đời
Rượu không say
Sầu ai hay
Lặng thầm cung oán
Theo cánh chim trời lãng đãng chân mây
Hát nữa đi em
Trời nổi bão không làm em tỉnh thức
Gió xót xa đưa âm vang ngàn mộ khúc
Nỗi ngậm ngùi ray rứt giấc mộng đời
Quãng vắng cô liêu
Dốc đời nghiệt ngã
Đỉnh tình sầu buồn bã trông theo
Đêm muộn phiền nguyệt xế lưng đèo
Hàn Sĩ Nguyên
=========================
Ngày thang đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần