KHI SÓNG CHỒM LÊN

( tưởng niệm những ngày tang thương
khi Sóng Thần xé nát bờ Biển Đông )

Khi sóng chồm lên
em bị lôi ra Biển
thiệp Giáng Sinh trên tay
lời mừng chưa đọc kịp !

Khi sóng chồm lên
kéo anh quăng ra khơi
tay vẫn cầm điện thoại
niềm vui nghe chưa tròn !

Khi sóng chồm lên
tiếng bé hét thất thanh
miệng vuột bầu vú Mẹ
sữa bú còn chưa no !

Khi sóng chồm lên
đè bẹp tiếng chuông ngân
nóc Giáo Đường đổ xuống
trong tiếng Thánh Ca buồn !

Khi sóng chồm lên
thăm thẳm một dòng đau
xoáy giữa đời vết nứt
xuyên suốt trái tim người !

*
Khi sóng lặng yên
trên bãi cát bộn bề
bầy Hải Âu nghiêng cánh
giữa đất trời hôn mê !




122504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả