Vết Thăng Trầm
Trong cuộc tình lận đận
Ai một đời đắng cay
Ai một đời ân hận
Trên dấu mờ tương lai
Trong cuộc tình đau khổ
Ta tìm ngõ bình yên
Người lao vào bão tố
Hai đỉnh đầu vô biên
Trong cuộc tình vô vọng
Trở về với riêng ta
Con tim nằm bất động
Chẳng màng ong bướm qua
Trong cuộc tình ngăn cách
Người đã vội tìm quên
Bỏ lại lời oán trách
Thay câu thề nên duyên
Trong cuộc tình nuối tiếc
Còn vương vấn dư âm
Ngày đầu ta chợt biết
Tình là vết thăng trầm
MPN./.December 28, 2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net