Mộng Mơ
Ngày xưa em bé nên thôi
Lời yêu bỏ ngõ để trôi cuộc tình
Bây giờ em lớn em xinh
Lòng anh lén lút ôm hình bóng em
Thế là đêm lại qua đêm
Bên thềm trăng ngã say men tình nồng
Thế là thơ cứ thành dòng
Khi em pháo đỏ theo chồng nơi xa
Thế là tôi biết nát tan
Gối vàng mộng cũng ngỡ ngàn xót xa
Giờ đây một cõi riêng ta
Khóc tình thầm lặng trong ta ngậm ngùi
Chúc người hạnh phúc yên vui
Tôi về thu góp tương tư dệt vần
Ngã lòng ngã bút ngân nga
Viết bài thơ cuối thở than đất trờI
Lang Tu Dien
29/12/2004