Ru Tình
Cuộc tình còn đó ai hay
Vậy mà sầu đã đong đầy trong tâm
Chiều buồn chiều bước âm thầm
Loang từng vết tím rũ mầm tương tư
Cho cành trơ lá vàng thu
Trong tôi nổi nhớ từng khu vườn tình
Quay đi quẩn lại một mình
Còn người xa quá bóng hình cũng tan
Cho đêm trăng ngã ánh vàng
Ru tình gối mộng vỡ tan hàng hàng
Để chăn ướt sũng ngỡ ngàn
Lệ ai tuông thắm giửa làn mi thơ
Cho đêm ấp ũ vào hồn
Cho lòng nhói nhói giọt buồn xa xăm
Cho mình hóa đá rêu xanh
Gọi tình trong gió mong manh ngàn đời
Lãng Tữ Điên
29/12/2004