Trở về chốn xưa


Ngược dòng tiềm thức em về đây
Chốn cũ đường xưa cỏ mọc đầy
Dưới gốc si già ta nguyện ước
Hẹn ngày xây đắp mộng tương lai

Nhớ anh hôm ấy
Nắm bàn tay em
Vuốt ve năm ngón lụa mềm
Dựa bên phiến đá khắc tên chúng mình.

Không gian lặng thinh
In một bóng hình
Hai ta ngắm ánh bình minh
Trao nhau trọn vẹn mối tình ngày xưa.

Dòng sông lặng ngắt
Đâu dáng đò đưa?
Lưng đồi chẳng bóng hoa mua
Hàng thông trụi lá bốn mùa không anh

Nắng tắt đầu cành
Từng sợi mong manh
Anh ơi, em bước không đành
Mất anh, mất cả màu xanh đất trời.

Ta hứa yêu nhau cả kiếp người
Xin đừng chót lưỡi với đầu môi
Ôm em anh nhé, thay thề thốt
Ta dựa vào nhau trọn cuộc đời


29/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả