Ru anh bằng mái tóc mềm.
Mái tóc xõa ngang trời
Như dòng suối đong hoàng hôn đầy ắp
Ngập ánh trăng đêm, sao trời em cặp
Giờ rủ dài ru giấc ngủ anh yêu.
Hãy ngủ đi anh
Nhẹ gót phiêu diêu
Này tóc em đây, cỏ xanh trải rộng
Anh ngủ ngon giữa đất trời lồng lộng
Ru giấc nồng trong mật ngọt tình em
Hãy ngủ đi anh
Em đan tóc mềm
Thành chiếc võng à ơi ru giấc ngủ
Để trong giấc mơ, tình mình hé nụ
Nở hoa lòng, kết trái chín yêu thương
Hãy ngủ đi anh
Từng lọn tóc buông
Em tết lại thành tơ hồng anh nhé
Trói chặt tim anh, nhẹ thôi, thật khẽ
Sợi lạt mềm buộc tình ái lên ngôi.
Thay em mái tóc ru hời
Anh ơi hãy ngủ trong lời tóc ru.
29/12/04