Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thà như vô định

Thà như cơn gió vô tình
Vi vu thổi nhẹ như rình nụ hoa
Thà như bướm lượn chao qua
Nụ hoa hé nhuỵ bướm ta thẩn thờ
Thà đem ghép vạn hồn thơ
Vào trang sách mới thơm mùi mực xanh
Thà như ngọn thác đầu ghành
Sóng xô thác đỗ chẵng giành tình yêu
Thà như nắng nhẹ ban chiều
Hiu hiu gió thổi dập dìu tình nhân
Thà như một ánh trăng rằm
Tròn to trăng sáng tô hồng mắt môi
Thà ôm một mãnh tình côi
Không yêu không luỵ khi người phụ ta
Thôi thì cứ mãi thà như
Đễ cho ai đó khư khư nổi buồn




30/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả