Ai Có Buồn Hơn Ai
Đêm nay trăng khuất
gió vi vu buồn
mưa rơi lất phất
giọt sầu cô đơn
Bên khung cửa nhỏ
đợi ai, chờ ai... ?!
nghe hồn nức nở
như tình phôi phai
Một lần gặp gỡ
tim lòng xốn xang
một lần cũng đủ
duyên tình vương mang
Một lần thương nhớ
suốt đời nhớ thương
một lần dang dở
tim hoài vấn vương
Đêm nay gió lạnh
thấm sâu vào hồn
mưa rơi bỗng chạnh
thèm vòng tay ôm ... !
Người ta có lẽ
vui suốt đêm thâu ?
bên ai có lẽ..........
... chẳng cần nữa đâu.......?
Đêm nay trăng khuất
gió vi vu buồn
mưa rơi lất phất
giọt sầu cô đơn
Tình giờ bỗng lạ !
chẳng còn... bên em
tình như xa lạ !
lệ sầu... nát tim.....
Ai người xa lạ
Có buồn... hơn Ai....?!!!
29.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...