Pà Chị Tôi
Chị tôi tài sắc vẹn toàn
Cầm kỳ thi hoạ khắp làng say mê
Tỳ bà dạo khúc tỉ tê
Chim non nhỏ lệ, lá về cội xưa
Giọng oanh thánh thót giữa trưa
Đang ăn rớt đũa, thẫn thờ nhớ ai
Giàn cờ trổ nét tinh tài
Trai làng ngã gục dưới hài chị tôi
Đánh cờ chấp tướng thảnh thơi
Ra quân chống sĩ , mã rời cấm cung
Tay thon lả lướt bút lông
Ngả nghiêng giấy mực nên dòng thơ yêu
"Thương ai cũng khổ đau nhiều
Ngại chị chẳng chịu thương liều nàng thơ"
Hoạ lời đối chữ dệt mơ
Tình chàng ý thiếp sợi tơ ấm nồng
Làn môi pà chị vẫn hồng
Biết bao kẻ đợi nguyện chung lời thề
Tôi ngẫm tiếc không cùng thế hệ
Đành nghẹn lời gọi chị ấy ơi!
12/29/2004