Lưng Trời Ảo Mộng


Người về, trăng tà... áo rủ sương
Miên man... ta mơ chuyện hoang đường
Hồn theo mây khói... xa vời vợi
Gác lại bên đời những mối vương

Ta vẫn tìm ai giữa biển người
Dòng đời vẫn thế, vẫn ngược xuôi
Người như sương khói mờ hư ảo
Một chút chia tay cũng muộn rồi!

Người vẫn nằm đây, dưới mộ sâu
Hồn thiêng phiêu bạt tận nơi đâu?
Có nghe trong gió tiếng ta cầu?
Góc bể, chân trời mãi nhớ nhau!

Nghĩa trang hoang vắng...mình ta chờ
Một lần gặp gỡ chẳng là mơ
Trầm hương đủ ấm hồn băng giá?
Ai đã đem mưa giọt xuống mồ!


December 25, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả