Yêu Thầm
Hững hờ chiếc lá thu phai
Khẻ rơi trong gió bay bay trong vườn
Vô tình chiếc lá vấn vương
Thương cô hàng xóm vượt tường bay sang
Làm tôi khẻ thấy ngỡ ngàng
Chạy sang hàng xóm vội vàng nhặt lên
Rụt rè câu nói làm quen
Gieo vào nổi nhớ không tên mà buồn
Thế là ngày tháng cứ tuông
Người em bên đó cứ luôn vô tình
Làm tôi ôm bóng ôm hình
Nửa đêm thức giấc trở mình xót xa
Một ngày pháo đỏ đầy sân
Thế là tôi đã vở tan mộng vàng
Thế là tình đã sang ngang
Thế là khăn trắng để tang cuộc tình
Lãng Tữ Điên
30/12/2004