Khói Lam Chiều

Chiều buông se sắt khói lam
Đồi cao sương thấp ngát tình đó đây
Trông xa én lượn tung bay
Nhìn gần vàng lá thu phai cuối mùa

Trùng trùng điệp diệp đong đưa
Trên tầng dã ngoại gió lùa biển mây
Bình yên trong cõi thiên thai
Khói lam chiều xuống chân ngày ngõ xưa

Hoàng hôn phủ mộng cho vừa
Tương tư một thuở tình chưa phai màu
Dẫu cho hai nửa chia nhau
Khói lam vẫn quyện non cao giữa trời

Cuối thu khắc khoải lá rơi
Vẫn còn ngây ngất đầy vơi tháng ngày
Sương lam tình của non đoài
Ngàn khơi tích tụ khói chiều hương say

Sương rơi nhỏ giọt hiên ngoài
Ẩn khung cửa nhỏ mắt ai đẫm buồn
Khói lam chiều nhẹ tơ vương
Hồn thu lãng đãng trên tầng biển mây .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả