Ước một lần...

Em ước một lần
Hóa thân làm bụi đất
Nương gió ngàn âu yếm đến bên ai
Từng hạt nhỏ trên mũi giày vương vất
Dõi bước chân anh cả chặng đường dài.

Em ước một lần
Hóa thân loài cỏ dại
Mọc ven đường ngóng đợi dáng ai qua
Găm môi hôn và nồng nàn ân ái
Lên áo anh yêu, trọn vẹn mấy mùa.

Và em ước
Được làm vầng trăng sáng
Tỏa con đường soi bước bàn chân anh
Ước làm gió ngàn
Quấn quýt vây quanh
Để hôn khô giọt mồ hôi trên trán…

Nhưng…
Anh phủi bụi trên mũi giày đang bám
Nhặt rơi dần những ngọn cỏ tình yêu
Nên ước xa xôi, chẳng được gì nhiều
Mặt trăng tan, và gió ngàn thôi thổi.

Nếu có điều ước,
Em sẽ không bối rối…
Em ước một lần
Hóa thành trái tim anh…



30/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả