Tâm sự cô lái đò - ĐL

Vài bài đường luật về cô lái đò thơ ngóng đợi khách thơ

Khi nào gặp lại ?

Bến vắng đò buồn nhớ khách thơ
Khi nao gặp lại thỏa mong chờ ?
Khách qua sông vắng, thuyền rời bến
Người lại đò vui, sóng cập bờ
Tay nhỏ đan tình nên điệu hát
Môi xinh dệt ý hóa câu hò
Mắt xanh nhòa ướt hồn xao xuyến
Cô lái chờ người dệt giấc mơ.

23/12/04
TLC

Nỗi buồn cô lái

Vẳng tiếng đò đưa mỗi sớm mai
Chờ ai chờ trọn kiếp trang đài
Theo dòng buông tiếng chèo khoan nhặt
Nương gió mơ duyên phận lạc loài
Đò đắm, lời thơ rồi lạnh giá.
Người đi, nhan sắc cũng tàn phai.
Trời buồn lẻ bóng đôi chim nhạn
Rẽ nước gom về nỗi nhớ ai.

25/12/04
TLC

Đợi duyên
Dòng sông bến vắng mái chèo khua
Heo hút thuyền thơ ngọn gió lùa
Số phận trời xui, chàng ghé bến
Nhân duyên tiền định, thiếp nương chùa
Bởi đời lữ khách như mây nước
Nên kiếp hồng nhan tựa gió mưa
Gặp gỡ rồi xa, lòng vẫn nhớ
Làm dâu trăm họ đợi duyên thừa.

29/12/04
TLC

Ngỡ...

Chân trời nhẹ lướt bóng thuyền thơ
Đón khách sang sông cập bến chờ
Rạng rỡ môi cười tan giá buốt
Ngỡ ngàng tiếng gọi khuất sương mờ
Buồn trong mắt ướt xui lệ vỡ
Thuyền giữa dòng sâu mặc sóng xô
Mặt nước bồng bềnh chao nỗi nhớ
Ru hồn cô lái tỉnh cơn mơ.

30/12/04
TLC

Từ biệt kiếp cô liêu

Xin đừng xa cách trái tim yêu
Ai nhắn bên tai tựa gió chiều
Chắp cánh tình nồng bay chấp chới
Nâng hồn gót ngọc bước phiêu diêu
Ủ mềm tình ái, vòng tay cuốn
Cháy bỏng tâm can, ngọn lửa thiêu
Sào cắm thuyền thơ dừng bến mới
Thôi từ biệt nhé, kiếp cô liêu.

31/12/04
TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả