Bóng tối

Khi bóng tối ngả trên ngày dần tắt
Trời lập Đông chìm khuất cả hình hài
Bóng dáng em mơ hồ như ảo ảnh
Của một lần xa mãi chẳng mờ phai

Nghe tiếng gió than van lời yêu cũ
Đôi tay nào còn giữ lại sắc hương
Tình cho đi biết bao nhiêu sẽ đủ
Và vẫn mong chờ một tiếng yêu thương

Từng cành cây khô lung lay héo hắt
Giữa mùa Đông lây lất nhịp sống mòn
Chờ mưa Xuân về tưới tình vương mắt
Lời hẹn hò vương vấn cả tình son

Khi bóng tối phủ trên ngàn cây cỏ
Là khi ta lại chợt nhớ về em
Văng vẳng quanh đây lời ru ngày nọ
Thật nồng nàn như buổi đó dịu êm ...

30/12/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả